Cuốn sách tôi chọn: “Ngôi nhà của Matryona"

Dù đã từng bị phủ nhận và gần như bị quay lưng ở chính quê hương của mình, thế nhưng bằng sự nỗ lực bền bỉ và không ngừng cống hiến, cuối cùng sau nhiều năm tác giả Alexander Solzhenitsyn và những tác phẩm của ông đã được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá.

Năm 1997, tên của ông đã được Quỹ xã hội Nga đặt cho giải thưởng văn học được trao hàng năm ở Nga cho những nhà nghiên cứu, nhà văn và nhà làm phim nổi tiếng. Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của độc giả Vũ Thị Kiều Chinh về một trong số những tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn này: Tập truyện ngắn “Ngôi nhà của Matryona” do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

 

Hải linh -

Linh Chi -

Tùng Dương