Khách mời hôm nay: Trần Hoàng Minh – Ông Bụt của người khuyết tật

Từ lời dạy của mẹ thuở nhỏ: “phải thương yêu và giúp đỡ những người kém may mắn, nhất là những người tàn tật”. Đó chính là lý do mà ông Trần Hoàng Minh, SN 1942, hiện sống tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã chọn gắn bó cuộc đời mình với những người khuyết tật”. Hơn 20 năm đồng hành với những hoàn cảnh kém may mắn, ông đã vun trồng những hạt giống thiện nguyện để người khiếm khuyết có cơ hội vươn lên, như những bông hoa khoe sắc giữa đời thường.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Tho -

Nga Quỳnh -

Hữu Ái -

Văn Tài