Trên mạng có gì: Lá lành đùm lá rách

Như Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Tấm lòng, lòng chân thành và sự quan tâm có sức mạnh lớn, chúng không chỉ là nguồn động viên mà còn là nguồn năng lượng tích cực. Đoạn clip sau về chú công an vì không muốn bà vất vả, tần tảo sớm hôm nên đã mua ủng hộ bà nải chuối để bà được về sớm. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại. Trong sự trong sáng của tình người, chúng ta có cơ hội làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng những đoạn video và nội dung tích cực sẽ lan truyền rộng rãi. Đó là cách chúng ta có thể góp phần làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn, nơi mà tấm lòng và yêu thương chân thành không chỉ là nguyên liệu, mà còn là thành quả truyền đi, lưu trữ và quay trở lại với chính mình.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số