TPHCM: Nỗi lòng cha mẹ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Khi các thí sinh bước vào phòng thi cũng là lúc các bậc phụ huynh cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập tại TPHCM diễn ra trong thời tiết sáng nắng, chiều mưa. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chọn phương án ở lại ngay trước khu vực cổng trường để chờ đợi các em.

Lướt mạng xã hội, đọc báo, ngồi trò chuyện với nhau,… là những gì mà tất cả phụ huynh có thể làm để chờ đợi con em tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TPHCM.

Để giảm bớt căng thẳng cho các em thí sinh, đa phần các bậc phụ huynh động viên, cỗ vũ tinh thần các con.

Kết thúc môn thi cuối cùng, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt nước mắt xúc động không hiếm gặp ở các thí sinh. Những lời hỏi thăm hay cái ôm động viên từ các bậc phụ huynh cũng giúp các em thấy nhẹ lòng.

Phóng viên QUANG DUY: Năm học đã qua đi, kỳ thi đã kết thúc đồng nghĩa các em học sinh sẽ không còn  áp lực hay buổi ôn bài tới khuya. Giờ đây các em học sinh chỉ cần 1 tâm trạng thoải mái nhất để sẵn sàng bước sang một trang mới trên hành trình tương lai của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy – Hữu Ái