• 1912 lượt xem
  • 03:05 09/10/2022
  • Xã hội

Dự án treo tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội: Thêm một bản quy hoạch vẽ vời không có tương lai

 Nhiều năm nay, các hộ dân tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phải sống trong những căn nhà xập xệ, cuộc sống đảo lộn vì nằm trong dự án treo, điều này khiến người dân vô cùng bức xúc.

Những ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, lụp xụp và bí bách… Trời nắng thì nhiệt độ trong nhà cao hơn ngoài trời, còn khi mưa thì nơi đây biến thành ao bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn sống trong cảnh khổ sở như vậy nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi khu vực này nằm trong quy hoạch dự án “Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ”, việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa người dân không được phép thực hiện. Điều đáng nói, hơn 10 năm trôi qua dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Người dân chỉ còn cách sống chung với dự án “treo”.

Khó khăn chồng chất khó khăn. Người dân vẫn thường nói, khu vực này là thiên đường của những cái “không”. Không được xây dựng, cơi nới nhà cửa; không được tách thửa; không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; không được thế chấp ngân hàng; muốn đầu tư làm ăn lâu dài cũng không xong vì không biết cụ thể thời gian giải tỏa… Họ chỉ có thể thực hiện các giải pháp trước mắt để phục vụ cuộc sống hàng ngày cho 3 - 4 thế hệ trong gia đình.

Mặc dù nhiều lần cơ quan chức năng đã rà soát, đối chiếu và lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch của dự án Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ để tạo thuận lợi cho đời sống an sinh của người dân địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Nhìn lại những dãy nhà cấp 4 cũ kĩ, “già nua” theo năm tháng, người dân nơi đây không biết còn tiếp tục lay lắt, bám trụ tới bao giờ. Dự án còn treo ngày nào thì người dân vẫn sống trong nỗi lo sợ, thấp thỏm đời này nối tiếp đời sau…

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Khánh Khoa