Tiểu thương co ro giữa trời lạnh trông giữ đào quất Tết

Tuần này, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 8 độ C do liên tiếp bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh cường độ mạnh. Người dân ra đường cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt, kỷ lục nhất tính từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ xuống thấp, khiến những người lao động về đêm gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là những tiểu thương bán cây cảnh Tết phải ngủ ở ngoài đường và thay nhau túc trực xuyên đêm trông giữ đào quất.

Đốt lửa… mặc nhiều lớp áo… trùm chăn ấm trong chiếc lều tạm bợ... là cách các tiểu thương bán cây cảnh Tết giữ ấm. Giá rét khiến họ càng vất vả hơn khi phải chống chọi suốt đêm trên vỉa hè.

Để chắn gió và tiện cho việc trông giữ cây, các tiểu thương còn dựng bạt che chắn xung quanh gian hàng. Luân phiên thay ca người ngủ, kẻ thức xuyên đêm canh đào quất. Từng đống lửa cũng đã được nhóm lên giúp họ xua đi cái lạnh buốt giá của Hà Nội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang -

Đào Nghĩa