Thăm vườn kỷ vật chiến tranh của người cựu chiến binh

Một số người dân có sở thích sưu tầm vỏ bom, đạn làm đồ trang trí. Biểu tượng của sự chết chóc này lại thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người tới tham quan, tìm hiểu những vũ khí đã trút xuống đất nước thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Mời quý vị và các bạn cùng tới “Vườn kỷ vật chiến tranh” của Cựu chiến binh Trần Văn Quận ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều người gọi “Vườn kỷ vật chiến tranh” của anh Quận là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện thực. Với các góc nghiêng khác nhau, thể hiện hướng rơi của từng loại bom khi tiếp đất, người xem có thể sờ vào hiện vật và xoay tròn những quả bom ở đủ mọi tư thế.

Em VĂN NGUYỄN KHÁNH NGỌC, Trường THCS Hàm Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình: “Khi cháu đến đây cháu ấn tượng nhất là mô hình bom. To có, nhỏ có. Nó giúp cho cháu trong việc học tốt hơn ở môn lịch sử và nâng cao tầm hiểu biết của cháu. Cháu mông muốn mô hình này được nhân rộng để cháu có thể mời gọi bạn bè tới đây tiếp tục tham quan”.

Anh TRẦN VĂN QUẬN, Thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: “Mục đích của mình là làm cho hôm qua, hôm nay và làm cho mai sau. Làm cho hôm qua là làm để tri ân cho tất cả các liệt sỹ và thương binh và những cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến khốc liệt này để dành độc lập tư do cho dân tộc. Cho hôm nay là tôi muốn làm cho bao thế hệ học sinh hôm nay và mai sau đến đây để chạm tay vào lịch sử được kết nối với lịch sử và để cũng có những bài học lịch trong nhà trường.”

Với phương châm làm để “cho hôm qua, cho hôm nay và mai sau” vườn kỷ vật chiên tranh của cựu chiến binh Trần Văn Quận ngày càng được bồi đắp thêm nhiều hiện vật. Nhiều loại vỏ bom tấn với chiều dài lên đến 5 mét được anh thu mua từ các khu vực biên giới Việt- Lào. Có lần chỉ tính riêng tiền vận chuyển về lên đến vài chục triệu. Anh còn tốn nhiều thời gian rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm thêm những hiện vật hiếm như cánh của máy bay này.

Ông TRẦN VĂN HOÀN, Nguyên Bí thư Đảng Ủy xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: “Đây là mô hình để giáo dục các thế hệ trẻ không được quên quá khứ. Hôm nay đến đây để nhớ lại những ngày đau thương của đất nước và cần được nhân rộng để các trường tạo điều cho các lớp ngoại khóa về đây thăm quan học tập.”

Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, PCT UBND xã Hàm Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình: “Mô hình này có hiệu quả UBND xã sẽ đề xuất với Đảng ủy, HĐND huyện để có chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để cho phát triển mô hình này và thực hiện đúng quy định của pháp luật.”

Chỉ người lính trải qua mưa bom bão đạn mới rõ nhất sự tàn khốc của chiến tranh. Những cựu chiến binh như anh Quận mong muốn các thế hệ sau biết tới quá khứ qua những “sứ giả của thần chết” này để trân trọng sự hi sinh của cha ông và trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại.

Đào Bảo