Người bảo vệ đáy biển Đà Nẵng

Là giám đốc một công ty du lịch ở Đà Nẵng, nhưng anh Đào Đặng Công Trung lại được biết đến nhiều hơn với thói quen “mê” nhặt rác dưới biển. Hơn 10 năm qua, người đàn ông yêu biển này vẫn âm thầm và đều đặn góp sức bảo vệ môi trường cho bán đảo Sơn Trà.

Trung bình 5 ngày/tuần, 2 lần mỗi ngày, trước và sau giờ làm, không kể nắng hay mưa, anh Trung cùng đội lặn đều đặn đến khu vực Sơn Trà nhặt rác. Với dụng cụ là đôi chân vịt, kính lặn, ống thở, bao tay bảo hộ cùng một con dao, những người yêu biển, yêu môi trường này sẽ lặn xuống nhặt những rác thải dưới đáy biển.

Khác với trên bờ, rác dưới đáy biển không chịu đứng yên mà trườn theo con nước. Người lặn phải có sức khỏe tốt, kỹ năng thuần thục vì nếu thiếu kinh nghiệm, rất dễ bị tổn thương, có thể gây ngất hoặc ngưng thở. Hơn 10 năm làm công việc không giống ai này, anh Trung cũng đã trải qua nhiều lần gặp nguy hiểm.

Với mỗi chuyến lặn như vậy anh Trung đều mang về “chiến lợi phẩm” từ 10 - 15kg rác. Những loại rác thải có thể tái chế, anh Trung sẽ trao lại cho các hội nhóm hoặc câu lạc bộ thiện nguyện.

Hiện anh Trung đã đưa thói quen nhặt rác của mình trở thành hoạt động trong tour của công ty. Mỗi tour, du khách sẽ dành 15 phút để cùng đội lặn thu gom rác tại điểm đến. Tất cả đều rất ủng hộ hành động đẹp và cũng rất thú vị này.

Sự lặng lẽ, cần mẫn của người đàn ông yêu biển này vẫn mang sức lan tỏa mạnh mẽ, với một thông điệp rõ ràng, mọi người đến với bán đảo Sơn Trà hãy tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn và đừng để lại bất cứ thứ gì ngoài những dấu chân.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Nguyễn Hùng