Lớp học miễn phí của “thầy giáo công nhân”

12 năm nay, ngoài giờ làm tại công ty, anh công nhân Hoàng Trọng Khánh đảm nhiệm thêm vai trò “làm thầy” cho hàng chục em nhỏ là con của các gia đình công nhân và có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. 12 năm kèm cặp các em từ các môn Toán, Lý, Hoá, Anh văn, Ngữ văn, nhưng chưa một lần Hoàng nhận là thầy, bởi với Hoàng, “từ thầy cao quý lắm, các con cứ gọi chú cho gần gũi”.

Nhóm học đầu tiên chỉ có 5 bé, dần dần những người ở khu vực Gò Mả thấy các bé học yên tâm, thấy kết quả của các bé khả quan nên muốn đem con tới nhờ mình dạy, từ đó mới hình thành nên lớp học.

12 năm, từng lứa học trò lớn ra trường. Có một số bé đã quay về đây với Hoàng, giúp Hoàng dìu dắt các em.

Mình giúp thôi chứ chả nghĩ tới cái gì cao siêu đâu. Chỉ muốn các bé tiếp tục con đường học, đừng bỏ dỡ giữa chừng. Cố gắng tu luyện bản thân hằng ngày đê sau này ra đời chưa biết thành gì nhưng phải thành nhân, phải là người tốt. Người tốt thì sẽ suy nghĩ tốt, hành động tốt và dẫn tới kết quả tốt.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thùy Vân