• 1054 lượt xem
  • 16:50 15/04/2023
  • Xã hội

Khách mời hôm nay: Cô gái 18 tuổi đã có thu nhập 250 triệu đồng mỗi tháng

Sinh ra trong 1 gia đình có mẹ từng là giảng viên mỹ thuật, từ bé, Trần Đình Thảo Nhi (sinh năm 2005, tại TPHCM) đã làm nhiều sản phẩm thủ công, tự tay chế nhiều sản phẩm phục vụ bản thân và gia đình từ những đồ vật cũ, hỏng. Năm 14 tuổi, Nhi thấy bản thân có niềm đam mê đặc biệt với những vật dụng bằng gốm nên quyết tâm tìm hiểu và tự sáng tạo ra những sản phẩm từ gốm.

Đến nay, cô bé cùng mẹ mở 2 xưởng gốm và tranh khảm với 10 nhân viên, thu nhập có khi 250 triệu đồng/tháng. Sáng nay, Thảo Nhi sẽ là khách mời của VNNM.

Là con nhà nòi với bố và mẹ đều là họa sĩ, ngay từ bé, Thảo Nhi đã bộc lộ năng khiếu. Cô bé thích làm búp bê, chơi đất sét, tự chế các món đồ chơi nhỏ xíu, đọc nhiều sách mỹ thuật, văn học. Năm lớp 8, mẹ mua một lò nung gốm, Nhi mày mò làm dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, móc đeo chìa khóa... bán cho bạn bè, thầy cô.

Được sự ủng hộ của mẹ, Nhi có xưởng gốm đầu tiên khi mới 14 tuổi. Để vận hành xưởng, phần chuyên môn do mẹ phụ trách, còn Nhi lo marketing, viết nội dung để phát triển thương hiệu, tìm kiếm khách hàng. Lúc đó, cô bé chập chững học làm fanpage, làm việc với các công ty dịch vụ để chạy quảng cáo, học cách chụp ảnh. Sau 4 năm hoạt động, Nhi đã xây dựng được các buổi workshop dạy làm gốm và làm tranh khảm mosaic, chia sẻ tình yêu các sản phẩm thủ công với mọi người.

Mỗi tháng, doanh thu từ 2 xưởng đem lại cho Nhi khoảng 250 triệu đồng. Con số này không chỉ đáng ngưỡng mộ so với một học sinh cấp 3 mà còn khá ổn định so với các cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ. Ngoài ra, Nhi còn đang tạo công ăn việc làm cho 10 nhân viên với thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.

Hữu Ái