Hy vọng về một năm mới ấm no của những người dân vùng cao

Khi chúng ta hân hoan chào đón năm mới 2023 thì ở vùng cao, bà con dân tộc Mông cũng tổ chức Tết cổ truyền với nhiều hi vọng về mọt năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cái đói cái nghèo lùi xa… Ghi nhận của phóng viên tại vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Cũng như bao gia đình người Mông ở xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, vợ chồng anh Hạng A Anh đã chuẩn bị một con lợn to, những mẻ gạo nếp nương thơm nhất; mời người thân, bạn bè đến mổ lợn, giã bánh dày để ăn mừng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là cái Tết đặc biệt với gia đình anh, khi là mùa xuân đầu tiên được quây quần trong căn nhà mới khang trang, không còn lo mưa, nắng…

Đến với vùng cao Bắc Yên vào những ngày này, đón Tết cùng đồng bào Mông còn có nhiều du khách; họ cùng ăn Tết với bà con và khám phá những nét văn hóa độc đáo được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những trò chơi dân gian, những câu hát, điệu múa, tiếng khèn giúp tăng thêm tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Với 45% dân số là đồng bào Mông, những năm qua, huyện Bắc Yên đã triển khai các chính sách dân tộc, các chương trình dự án giảm nghèo, giúp đồng bào Mông ổn định cuộc sống. Đồng thời, quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông gắn với định hướng phát triển du lịch, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Ai lên rẻo cao những ngày đầu năm mới hẳn sẽ được đắm mình vào không khí mùa xuân đang về khắp núi rừng. Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng sự mến khách của người dân vùng cao sẽ níu chân du khách gần xa, cùng hòa mình vào không khí hân hoan đón chào năm mới với nhiều ước vọng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà