Hiệp sĩ già dưới chân cầu Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh

Hơn 40 năm neo ghe tại xóm chài nhỏ dưới chân cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Chúc, 65 tuổi được nhiều người biết đến như một hiệp sĩ trên sông. Ông đã cứu, vớt hàng trăm người dưới dòng sông Sài Gòn và truyền thông điệp không phải đợi giàu sang, sung túc mới có thể giúp đỡ người khác.

Ngày nhỏ, ông Nguyễn Văn Chúc còn gọi là Ba Chúc thường được cha gọi theo khi chài lưới lẫn vớt xác vì ông nhanh nhẹn, bơi giỏi nhất trong các anh em.

Ông NGUYỄN VĂN CHÚC – Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh: Đi làm về, tối không dám ra ngoài, cơm không dám ăn. Bố tôi mới nói con giúp cho người ta, người ta lên bờ có mồ có mả ”. 

20 tuổi, ông Ba Chúc tự mình vớt xác đầu tiên. Suy nghĩ lời cha nói đúng, ông công khai số điện thoại, hễ có người nhảy cầu, gọi giờ nào ông cũng nghe máy. Khoảnh khắc sinh tử dưới dòng nước khiến nhiều người ân hận về hành động của mình. Họ nức nở cảm ơn ông vì giúp họ tái sinh cuộc đời.

Ông NGUYỄN VĂN CHÚC – Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh:  “Nếu tôi lẹ chạy ra cứu kịp thì tốt quá. Đôi khi chậm quá, rất buồn. Có ý định đi tự tử, phải nghĩ, vô các bệnh viện, người ta bỏ biết bao nhiêu tiền người ta không cứu được, mình đang khỏe mạnh lại làm khổ biết bao nhiêu người”.

Bà NGUYỄN THỊ HINH – Vợ ông Nguyễn Văn Chúc:Ông này làm trước vất vả lắm, công an mời lên mời xuống, vì nghi ngờ mình là người thế này thế kia. Làm riết, mấy chục năm, thì giờ gặp ở đâu mình kéo vào địa phương đó, làm 2 biên bản rồi là đưa xác đi được”.

Hơn 40 năm cứu vớt gần 500 người, nhưng ông Ba Chúc không gọi đây là công việc. Bởi, làm việc phải phát triển. Mà ông thì chỉ mong mọi người thôi nghĩ quẩn. Cuộc sống của ông vẫn được duy trì bằng cách nhận chở thuê, giao hàng trên sông./.
 

Khánh Hà