Hà Nội: Người dân “phố nghĩa địa” nói gì khi sống sát những ngôi mộ

Phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vốn là con phố có nhiều ngõ ngách, nay lại nổi tiếng bởi nhiều ngôi mộ cổ nằm rải rác trong các con đường, ngõ xóm. Những ngôi mộ này đã có từ nhiều thập kỉ và không nằm trong khuôn viên của nghĩa trang.

Mộ nằm xen kẽ với nhà dân... đối diện có... ngay sát nhà cũng có.

Có lẽ với bất kì ai bước chân vào khu phố này cũng đều cảm thấy rợn người nhưng người dân nơi đây lại cảm thấy bình thường, thậm chí họ coi những ngôi mộ này là “hàng xóm” đặc biệt.

Bên cạnh những ngôi mộ, nhiều hộ dân cũng tận dụng mở hàng quán vì còn đất trống. Theo người dân sinh sống tại đây, vì lo ngại vấn đề tâm linh nên không ai dám di dời những ngôi mộ này.

Theo quy chuẩn quy hoạch đô thị, khoảng cách tối thiểu giữa nghĩa trang và khu dân cư là 1,5 km. Nhưng ở đây, ranh giới khoảng cách đó dường như không có. Sống đâu quen đấy, người dân đã dần coi những ngôi mộ này là tổ tiên của mình. Vào ngày rằm hay mùng 1, nơi đây lại ngun ngút khói hương, họ không ngại ngần dọn dẹp các ngôi mộ, mong người đã khuất phù hộ cho cuộc sống được bình an.

Thảo Nguyên