• 3319 lượt xem
  • 07:18 09/02/2022
  • Xã hội

Ghi nhận ngày đầu trở lại trường: Không khác gì một năm học mới

Ngày 8/2, cùng với không khí mở cửa trường học trên cả nước, toàn bộ học sinh khối 7 đến 11 trên địa bàn Hà Nội đã quay lại trường học trực tiếp. Trước đó, chỉ có khối 9 tại một số huyện, thị xã tại Hà Nội được đến trường. Vậy nên lần mở cửa trường này có ý nghĩa rất đặc biệt với các em học sinh, nhất là những em học sinh phải ở nhà với màn hình máy tính hơn 10 tháng qua.

Học online từ cuối kì 2 lớp 9, chuyển cấp online rồi tiếp tục học online cả kì 1 lớp 10, với Minh Anh, buổi học trực tiếp đầu tiên của kì hai không khác gì một năm học mới.

Em Lưu Trần Minh Anh - học sinh lớp 10D4, trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội: “Em thấy khá lạ lẫm vì em mới chỉ gặp các bạn qua màn hình máy tính chưa được gặp trực tiếp nói chuyện trực tiếp. Khi học thế này em thấy như được quen nhiều bạn hơn và cởi mở hơn”.

Còn với nhiều em, bắt đầu học trực tiếp sau thời gian dài lại đan xen nhiều bồi hồi, lo lắng.

Em Nguyễn Trí Bách - học sinh lớp 10D4, trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội: “Không khí học tập thì em nghĩ là em theo kịp được, còn không khí sinh hoạt thì do cả lớp còn chưa gặp nhau lần nào nên em thấy còn hơi e ngại ạ”.

Em Lê Chi Mai - học sinh lớp 7D, trường THCS Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục, Ba Đình, Hà Nội: “Nói chung là cũng lo lắng không biết mình đi học trở lại có quen không vì em đã quen học trực tuyến rồi ạ”.

Tuy còn nhiều bỡ ngỡ khi quay lại trường sau một thời gian dài, nhưng cả giáo viên và học sinh đều nỗ lực để sớm quay lại với nhịp độ học tập, cũng như trở lại với những thói quen cũ mà mới.

Chị Nguyễn Thị Loan - giáo viên trường THCS Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục, Ba Đình, Hà Nội: “Có một số kiến thức được giảm tải khi học trực tuyến thì việc học trực tiếp cũng sẽ giúp các con bồi dưỡng, lấy lại các kiến thức này. Nhu cầu giao tiếp cũng là nhu cầu rất là cơ bản nên là đáp ứng nhu cầu này giúp các con nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới và vui vẻ, phấn khởi hơn”.

Trở lại với trường lớp, với bảng đen phấn trắng quen thuộc, và với cả những chiếc khẩu trang hay máy đo thân nhiệt đã quen thuộc không kém. Đây chính là trạng thái bình thường mới mà ngành giáo dục và toàn xã hội đang cùng hướng tới: không dừng học, cũng không dừng đến trường.

Tiến Cường