Cuốn sách tôi chọn: “Cô bé nhìn mưa” - Cách nhìn biến động xã hội lớn trong thế kỷ XX của con gái GS Đặng Thai Mai

Ngày nay, thế hệ trẻ có thể và thích tìm hiểu về lịch sử, về các danh nhân nổi tiếng của Việt nam bằng nhiều cách khác nhau. Và có một cuốn sách mà ở đó, với hơn 400 trang là cả một thiên hồi ức về một gia đình tri thức lớn, trong bối cảnh những biến động của lịch sử Việt Nam gần suốt thế kỷ XX.

Đó là cuốn sách “Cô bé nhìn mưa” của Nhà giáo Đặng Thị Hạnh được xuất bản lần đầu tiên năm 2008. Nhà giáo Đặng Thị Hạnh là con gái Giáo sư Đặng Thai Mai. Bà là người có công lớn cho ngành Văn học Pháp. Cuốn sách được Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam xuất bản và qua những chia sẻ của nhà văn Lê Phương Liên, hy vọng độc giả sẽ có những góc tiếp cận lịch sử mới mẻ, nhẹ nhàng.

Nhà văn Lê Phương Liên: "Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn cuốn sách mà tôi cảm thấy rất yêu thích và muốn truyền tình cảm yêu thích ấy đến các bạn. Đó là cuốn sách “ Cô bé nhìn mưa” của tác giả Đặng Thị Hạnh. Cuốn sách này đối tôi đặc biệt quý giá bởi vì tôi cũng như tất cả các bạn đều ham muốn tìm hiểu về quá khứ. Đặc biệt là về những biến động từ năm 1930 cho đến bây giờ ở đất nước ta.

Trong thời gian vừa qua thì đất nước ta trải qua rất nhiều biến động lịch sử. Từ Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp đến đại thắng Điện Biên Phủ, rồi kháng chiến chống Mỹ…. Những biến động ấy không nên nghĩ là rất khô khan, toàn là sự việc nhưng qua cách nhìn của tác giả Đặng Thị Hạnh, cuộc sống của từng con người đã thể hiện bằng một cái nhìn rất là thơ mộng.

Ở đây có một cái lạ là tác giả nói về những nhân vật lớn nhưng không nói về những cái kỳ tích tất cả mọi người đã biết, mà nói về những cảm giác bình thường. Và ở đây còn có những vùng đất, một giáo sư học tập trong kháng chiến như thế nào, tác giả đã đi học ở Nghệ An, Thanh Hóa và trên chiến khu Việt Bắc… trở thành một học sinh và một giáo viên như thế nào. Bằng những chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng từ đó hiện lên tất cả cuộc sống của con người lúc đấy. Cuốn sách này chứng minh một điều là không phải chúng ta viết về một đề tài gì mà chúng ta viết về đề tài ấy như thế nào.

Cuốn sách này sẽ đem cho cho các bạn một cách nhìn khác, một cách nhìn mới về những bài học lịch sử mà các bạn đã được học ở nhà trường hoặc được xem trên tivi, trên các tài liệu truyền thông.. Đây là một cuốn hồi ký mang tính cá nhân nhưng mà hồi ký đó lại là của một cá nhân trong một gia đình lớn chứ không phải là ở trong một gia đình bình thường ở một góc làng quê hẻo lánh. Mặc dù bà từng sống ở làng quê hẻo lánh, từng biết những cái nỗi khổ của người dân bình thường và trải qua nhưng ở một tâm thế, một vị trí rất cao trong biến động của xã hội. Vì lý do đó cho nên cuốn sách có một kỳ hấp dẫn đặc biệt để chúng ta có thể nhìn lại lịch sử theo nhiều chiều hướng. Chúng ta sẽ tập cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế."

Việt Hoà