Câu chuyện về những giáo viên Afghanistan vượt sông đến trường

Trải qua những biến động kinh tế, chính trị, Afghanistan đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Với không ít giáo viên Afghanistan, chỉ có lòng yêu nghề mới giúp cho họ vượt qua các trở ngại để tiếp tục tới giảng đường.

Cứ mỗi buổi sáng sớm, các giáo viên của trường trung học Bili, nằm ở tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan lại mang theo một chiếc lốp săm ô tô cũ, sử dụng chúng như một chiếc thuyền nhỏ để vượt qua dòng sông rộng 46 mét, tới trường dạy học.

Trong nhiều năm qua, khu vực này vẫn chưa có hạ tầng công cộng cơ bản như cầu, hay các phương tiện thuyền bè để người dân có thể đi lại dễ dàng hơn.

Ngôi trường mà các giáo viên này công tác được mở vào năm 2004, hiện có 1.040 học sinh, bao gồm cả các bé gái đang học tiểu học. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn ba phòng học và hầu hết các lớp học học khác đều phải tổ chức ngoài trời. Ông Noor Rahman, giáo viên dạy tiếng Pashto tại trường trung học Bili suốt 15 năm qua chia sẻ rằng quá trình giảng dậy ở đây gặp rấy nhiều khó khăn và thiếu thốn.

Trải qua nhiều thập kỷ xảy ra xung đột, Afghanistan vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Những giáo viên như Rahman không còn cách nào khác để kiếm sống, và đành chấp nhận mức lương khoảng từ 69 đến 92 USD hàng tháng, tương đương khoảng 1.6 đến 2.1 triệu VNĐ để duy trì chi phí của gia đình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!