Tưởng nhớ những người anh hùng nằm lại nơi đảo đá Gạc Ma

Đã 35 năm trôi qua kể từ ngày 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu đảo đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, những người lính trẻ đầy nhiệt huyết mãi mãi nằm lại dưới biển sâu, ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của những người nằm lại phía chân trời, giữa trùng khơi, đoàn công tác số 7 đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ.

Giữa trùng khơi, Lễ tưởng niệm các chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống cho Tổ quốc bình yên, được tổ chức trang trọng trên con tàu Kiểm ngư 390. Trong giây phút linh thiêng, không ít đại biểu trong đoàn công tác số 7 nghẹn lòng, bật khóc.

Hơn 200 đại biểu trong đoàn công tác số 7, đã cùng nhau chuẩn bị hoa cúc, hạc giấy, vòng hoa… để cầu mong cho anh linh của những anh hùng liệt sĩ, những người đã nằm xuống vì Tổ quốc, được yên nghỉ trong vòng tay của đất mẹ, của biển cả quê hương.

3 hồi còi tàu vang lên giữa biển trời Tổ quốc, như lời tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước tại đảo Gạc Ma. Tiếng còi tàu cũng như nhắc nhớ thế hệ hôm nay, những người được sống trong hòa bình không mất cảnh giác vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng.

Sự hy sinh của các chiến sĩ luôn là lời nhắc nhở chúng ta về một vùng biển thiêng liêng của tổ quốc. Dù hôm nay, 35 năm hay hàng nghìn năm sau nữa tên tuổi của các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Hữu Nghĩa – Sỹ Cường