Triều cường đạt đỉnh, nhà cửa ngập lụt, người Sài Gòn chật vật thích nghi

Tại TP Hồ Chí Minh, liên tiếp 3 ngày qua, triều cường dâng đúng vào giờ cao điểm sáng và chiều khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Theo cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm.

Phóng viên QUANG DUY: "Mưa lớn kết hợp triều cường đã khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn, Quận 7, TPHCM bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 30cm. Rất nhiều phương tiện đã bị chết máy. Mặc dù đã được dự báo trước, tuy nhiên triều cường dâng cao đạt đỉnh, khiến nước tràn vào nhà các hộ dân tại đây."

Mỗi khi có xe tải, xe khách chạy ngang qua tạo thành những cơn sóng gây nguy hiểm cho những người đi xe máy. Đến hơn 20 giờ tối qua, đường Trần Xuân Soạn, Quận 7 vẫn chìm trong biển nước. Theo người dân, hôm nay mực nước trên đường Trần Xuân Soạn cao hơn so với những ngày trước.

Chị LÊ KIM PHƯỢNG, Quận 7, TP Hồ Chí Minh: "Mỗi một tháng dắt xe 2 lần. Vất vả lắm, phải chở 2 đứa con đi học nữa mà. Mưa ướt nhẹp hết trơn. Mệt cũng phải ráng đẩy bộ xe thôi."

Mỗi khi đến đợt triều cường, người dân sống trong các con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn quận 7 phải thức từ 2 giờ sáng thu dọn đồ đạc, theo dõi tình trạng ngập và chờ nước rút để vệ sinh nhà cửa.

Anh PHẠM VĂN DŨNG, Tiểu thương: "Ảnh hưởng rất nhiều chứ, người buôn bán cứ phải lo chống lũ chống lụt, người đi xe cứ lo mà đi thôi, dừng lại là xe chết máy."

Chị LÊ THỊ THANH THẢO, Phường Phú Xuân, Quận 7, TP Hồ Chí Minh: "Một tháng là ngập gần nửa tháng rồi, đưa con cái đi học là phải cõng. Mong muốn đường này được sửa lại để người dân sinh hoạt, đi lại dễ dàng. Chứ giờ nước cũng ngập vô nhà hết."

Dự báo, ngày hôm nay 28.10, tại trạm Phú An và Nhà Bè vẫn còn duy trì ở mức triều 1,63 - 1,66 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là 5 - 6 giờ và 19 - 19 giờ 30 phút.

Nguyễn Trình