Trao mái tóc, gửi yêu thương

Đối với người phụ nữ, mái tóc luôn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng nhất. Thấu hiểu được điều này, mới đây, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức một chương trình nhiều cảm xúc mang tên “Trao mái tóc, gửi yêu thương”, gửi tặng mái tóc cho những bệnh nhân nữ mắc ung thư, giúp họ tự tin và có tinh thần chống chọi với bệnh tật.

Đội trên đầu mái tóc mới được bệnh viện trao tặng, người phụ nữ 59 tuổi, mắc bệnh ung thư phổi đến từ tỉnh Quảng Nam đã bật khóc nức nở vì quá xúc động, bởi hơn gần 1500 ngày nằm viện điều trị cũng là bấy nhiêu ngày bà chứng kiến mái tóc dài quý giá bị rụng dần. Chi phí cho một bộ tóc giả khoảng 4 triệu đồng với một bệnh nhân nghèo như bà là một số tiền quá lớn.

Xúc động và trở nên lạc quan hơn cũng là cảm xúc của những bệnh nhân nữ khác đang điều trị tại khoa Ung Bướu. Ngay khi được tặng mái tóc giả xinh xắn, các bà, các chị lập tức đội lên để ngắm mình trong gương, chụp một bức ảnh. Ánh mắt họ sáng lên, le lói niềm hạnh phúc, chợt quên đi nỗi đau bệnh tật trong cơ thể.

Thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của người bệnh ung thư, nhất là với các bệnh nhân nữ nên nhiều tình nguyện viên, trong đó có cả y bác sĩ trong khoa Ung bướu- bệnh viện Đà Nẵng đã hiến tặng mái tóc của mình với mong muốn sẽ giúp người bệnh phần nào xoa dịu nỗi đau bệnh tật và thêm nghị lực, thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Hiện Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân; trong đó một nửa là nữ. Việc trao tặng mái tóc cho bệnh nhân nữ có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đem lại vẻ đẹp bên ngoài khiến họ hạnh phúc, mà còn tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, giúp người bệnh lạc quan trong quá trình điều trị bệnh. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng