Thế giới chia buồn với số phận của cậu bé 5 tuổi mắc kẹt dưới giếng

Sau nhiều ngày nỗ lực giải cứu, cho tới ngày 05/2, các công nhân đã đưa được cậu bé bị mắc kẹt trong giếng nước tại một thị trấn nhỏ ở Morocco lên mặt đất, nhưng bé đã tử vong. Số phận của cậu bé này đã thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế với hàng nghìn lời chia buồn gửi tới gia đình em.

Bé Rayan, 5 tuổi, rơi xuống giếng ở ngôi làng Ighra, phía bắc Morocco, hôm 01/2 vừa qua. Gia đình phát hiện bé bị mắc kẹt sau khi nghe tiếng nức nở và Rayan liên tục gào khóc "hãy cứu con lên với". 

Miệng giếng chỉ rộng 45 cm khiến nhân viên cứu hộ không thể chui xuống giải cứu cậu bé. Nỗ lực khoét rộng miệng giếng quá rủi ro do khu vực này chủ yếu là đất pha cát, lẫn nhiều đá, gây nguy cơ sạt lở cao, nên cơ quan chức năng quyết định sử dụng 5 máy xúc đào dọc sườn đồi song song với giếng để tìm cách cứu cậu bé. Đến cuối ngày 5/2, lực lượng cứu hộ tiếp cận được Rayan dưới giếng sâu 32m nhưng em đã tử vong.

Quốc vương Morocco Mohammed thứ VI đã gọi điện thoại cho cha mẹ Rayan để chia buồn, động viên gia đình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Facebook rằng “Tôi muốn nói với gia đình bé Rayan và người dân Morocco rằng chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các bạn”.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn người khắp thế giới đã bày tỏ sự đồng cảm với hashtag #SaveRayan. Hàng nghìn lời chia buồn cũng được gửi đến gia đình Ryan sau khi nỗ lực giải cứu em gặp thất bại.