Nga sáp nhập nhanh chóng 4 vùng lãnh thổ mới, lo ngại về giai đoạn nguy hiểm xung đột Nga - Ukraine

Động thái ký Hiệp ước thông qua việc sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine của Nga đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, thời điểm Nga sáp nhập và diễn biến nhanh chóng làm dấy lên nhiều quan ngại về xung đột leo thang ở Ukraine, và triển vọng chiến sự sớm kết thúc.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: "Người dân ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson đã đưa ra sự lựa chọn. Nga sẽ không phản bội nó. Chính quyền ở Kyiv cần tôn trọng ý chí tự do của người dân. Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ an ninh cho nhân dân. Đó là sứ mệnh giải phóng vĩ đại của chúng tôi."

Bất chấp sự phản đối của Mỹ và phương Tây, Nga đã chính thức sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Và như dự đoán, Mỹ và phương Tây ngay lập tức áp đặt các đòn cấm vận mạnh mẽ lên nước này, tuyên bố hành động của Moscow vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Nga chỉ đáp lại bằng lời kêu gọi Ukraine dừng các hành động quân sự và quay lại bàn đàm phán, nhưng sẽ không bàn đến chủ quyền 4 vùng lãnh thổ mới vừa sáp nhập.

Theo các nhà phân tích, chưa bàn đến nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân như nước này đề cập, hay một cuộc “Thế chiến thứ 3” như Mỹ e ngại, bước đi mới nhất này của Nga ngay trước mắt có thể đặt nền tảng cho một giai đoạn mới nguy hiểm trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trên thực địa.

Các lực lượng Ukraine, trong những tuần gần đây, đã đẩy lui lực lượng Nga khỏi các khu vực của Donetsk, một phần nhờ vào các loại vũ khí tiên tiến do Mỹ và các nước phương Tây gửi tới. Ukraine hiện đang kiểm soát khoảng 40% Donetsk. Giờ đây, khi Nga chính thức công nhận Donetsk là lãnh thổ của mình, nước này sẽ tìm cách lấy lại những khu vực mất kiểm soát. Xung đột được dự báo sẽ diễn ra rất ác liệt.

Ngay trong sáng nay, Kiev cho hay đang bao vây hàng nghìn binh lính Nga tại Lyman, thành phố rất quan trọng với lực lượng của Moskva, ở miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky còn tuyên bố, sẽ đàm phán, nhưng với một Tổng thống Nga khác, không phải ông Putin.