Nam Định: Có hay không việc trục lợi từ tâm linh?

Tiếp tục câu chuyện liên quan đến việc thương mại hóa những lá ấn ở đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định. Khai Ấn là một nét đẹp văn hóa tâm linh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên tại đền Bảo Lộc câu chuyện mua bán lá ấn lại khiến cho hình ảnh chốn thiền môn trở nên méo mó. Tiếp cận câu chuyện, nhóm phóng viên cũng không khỏi bất ngờ về những bất cập trong công tác quản lý tại đây

Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Những chiếc lá ấn này được rao bán công khai từ cửa đền đến cung cấm…

Hàng trăm người xếp hàng, chen chân để chờ được tự tay đóng ấn trong một gian phòng được gọi là “Cung cấm…” Theo người dân sống ngay gần đền Bảo Lộc, khách thập phương khi đến chốn linh thiêng cần chú ý đừng để lòng tin bị lợi dụng.

Giá của mỗi chiếc ấn thì đã rõ. Tuy nhiên, việc thu tiền suốt nhiều năm qua tại đền vẫn mang tính mập mờ. Ngay cả lãnh đạo xã cũng không hay biết.

Tương tự, nhiều người dân và phật tử cũng đã đặt ra những nghi vấn liên quan đến sự công khai, minh bạch những năm qua.

Khi câu hỏi: Có hay không việc trục lợi từ tâm linh và đất công vẫn còn bị bỏ ngỏ. Thì cũng là lúc người dân có quyền nghi vấn về những điều mà họ chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa