• 1289 lượt xem
  • 14:20 07/08/2022
  • Xã hội

Mưu sinh trên đèo Đá Trắng

Đèo Đá Trắng hay còn gọi Đèo Thung Khe nằm trên tuyến QL6 thuộc tỉnh Hoà Bình vốn là vùng núi đá vôi, khi phá núi mở đường những mảng đá vôi từ trên cao sạt xuống tạo nên màu trắng xóa như tuyết. Nơi đây không chỉ là “điểm tựa” mưu sinh cho bà con dưới chân đèo mà còn là điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách khi đến với Tây Bắc.

Nối giữa 2 huyện Mai Châu và Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình, đèo Đá Trắng có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây vẻ đẹp độc đáo quanh năm trắng như tuyết, mây mù bao phủ.

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 5-6h sáng bà Bùi Thị Ngô ở bản Tằm, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc lại gùi sản vật từ dưới chân đèo lên để bắt đầu một ngày mưu sinh. Hàng hóa chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình bà trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Bà Bùi Thị Ngô: “Dậy sớm làm cơm lam với luộc ngô, nướng thịt. Có quán này cũng đỡ tiền ăn, tiền học hoặc tiền việc này, việc nọ, việc kia.”

Xưa bà con ở bản Tằm làm ra mớ rau, cái bắp là để ăn, nhiều thì tặng nhau. Sau này, cuộc sống xoay vần họ đã biết đem bán kiếm tiền mua sắm thứ khác. Khi khách ngày một đông thì mọi người bảo nhau cùng đầu tư làm lều lán để có chỗ trú nắng, trú mưa và phục vụ ăn uống tại chỗ.

Tính ra, nhiều người cũng đã gắn bó với đỉnh đèo này tới 20 năm. Có thêm công việc, người trẻ không phải đi làm ăn xa như trước. Đèo Đá Trắng đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách sau chặng đường dài hàng trăm cây số.

Anh Nguyễn Hùng Quyền – Hà Nội: “Thấy nó bình yên khi mà từ 1 nơi ồn ào di dời đến trên này mình cảm thấy không khí rất trong lành.”

Mưu sinh trên đèo Đá Trắng ngày nối ngày dù vất vả nhưng cũng khiến bà con cảm thấy hài lòng. Cuộc sống tuy chưa khá giả song biết bao phận người đã đổi thay nhờ vào sự chăm chỉ làm ăn.