Làng lênh đênh "5 không" bên dòng sông Cầu

Ở xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trên con sông Cầu có một làng chài tồn tại hơn cả trăm năm: Làng chài Nguyệt Đức. Bao đời trôi qua, những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, luôn khát khao có một thước đất cắm dùi, được lên bờ an cư, lạc nghiệp. Hãy cùng PV của THQHVN cảm nhận cuộc sống của những phận đời lênh đênh sông nước, những con người vẫn ngày ngày đối mặt với cuộc sống muôn vàn khó khăn…

Lấy chồng là người làng chài, hơn 50 năm nay, cụ Bồng theo ông nay đây, mai đó.

Chồng mất, cụ lại tiếp tục theo con, lênh đênh.

Nhân khẩu thì ngày một tăng lên, thuyền bè cũng vì thế mà chật hẹp lại. Ở cái tuổi gần đất xa trời, sinh tới 10 người con, nhưng ước mơ lên bờ của cụ, vẫn mãi chỉ là mơ ước.

Làng chài Nguyệt Đức được hình thành cách đây hơn 100 năm. Cả làng hiện  có 195 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu dựa vào nghề chài lưới, nhưng mấy năm nay nguồn nước sông cầu bị ô nhiễm nặng, nguồn thủy sản cạn kiệt…

Công việc không đều đặn “ráo mái chèo, nhà hết gạo”.
Không chỉ khó khăn về kinh tế, cuộc sống của người dân Nguyệt Đức còn đối mặt với nhiều hiểm ngụy

Trên khúc sông này có hàng trăm hộ gia đình sinh sống, trong đó có những gia đình 3,4 thế hệ cùng ở trong một chiếc thuyền rộng hơn 10 m2, cuộc sống mưu sinh, sinh hoạt hàng ngày đang gặp vô vàn khó khăn, khát khao lớn nhất của họ lúc này là sớm được lên bờ tái định cư, ổn định cuộc sống

Làng chài Nguyệt Đức bây giờ còn được gọi là làng “5 không”

Không nhà cửa, không đươc học hành đầy đủ, không có nổi con đường dẫn lên bờ, không việc làm, và không cả tương lai…

Được lên bờ là niềm khát khao của gần 200 trăm hộ dân nơi đây. Nhưng nhiều năm trôi qua, ước mơ đó vẫn đang dang dở…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Sỹ Cường