Ký ức 8 lần gặp Bác Hồ của nữ đội trưởng anh hùng

Có những cuộc gặp gỡ được xem là định mệnh, cũng có những cuộc gặp để lại những bài học vô giá. Với người Nữ anh hùng Trần Thị Kim Cúc, 08 lần được vinh dự gặp Bác là những kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời bà. Những bài học sâu sắc từ Bác là động lực khiến bà trọn đời vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Bà Cúc từng là nữ đội trưởng Đội công tác đặc biệt của vùng đất Quảng – Đà. Sau những lần bị địch bắt và tra tấn dã man như: Lấy đinh đóng vào đầu, lấy thuỷ tinh nhét vào vùng kín… bà bị thương nặng và được đưa ra Hà Nội điều trị. Bà đã lần đầu tiên được gặp Bác tại đây, ngay trong ngày sinh nhật Bác, vào một buổi chiều năm 1966.

Sau cuộc gặp đó, Bác còn gọi bà Cúc vào ăn cơm với Bác 2 lần và cho bà đi Trung Quốc để chữa bệnh. 

Khi bà Cúc về nước, Bác Hồ lại gọi vào ăn cơm cùng bác và tặng bà chiếc khăn cùng mũ để giữ ấm khỏi cái lạnh giá của miền Bắc. Bà Cúc xin Bác đi học, Bác không cho vì sợ sức khỏe yếu, nhưng bà vẫn trốn Bác, đăng ký học bổ túc văn hóa rồi thi đậu vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Lần cuối cùng, khi Bác ốm nặng, Bác cho thư ký đến trường đón bà đến gặp. Trước khi đi xa, Bác còn gửi gắm bà Cúc lại cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhờ chăm sóc.

Những hồi ức tốt đẹp và tình cảm thiêng liêng ấy là động lực để bà Cúc vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trở thành tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ vùng đất Quảng Đà noi theo.

 

Mỹ Phượng - Lê Quang