Hành trình mang hàng Tết đến với quân và dân Trường Sa

Sau hơn nửa tháng hải trình lênh đênh trên biển, những con tàu của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã vận chuyển toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm và những món quà nghĩa tình của đất liền đến với quân và dân Trường Sa, kịp thời đem Tết đến với vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Niềm vui, hạnh phúc của tất cả mọi người là điều mà nhóm phóng viên đã ghi nhận được trong chuyến công tác lần này đến với Trường Sa.

Sau gần 40 giờ di chuyển, vượt qua hơn 300 hải lý, tàu HQ571 đã tiếp cận được xã đảo Song Tử Tây. Mặc dù, việc vận chuyển hàng hóa vào đảo là hết sức khó khăn, do sóng lớn, biển động. Song, với sự đoàn kết, hỗ trợ tích cực từ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Toàn bộ số hàng Tết đã nhanh chóng được chuyển lên đảo an toàn. Đón nhận những món quà tết – tình cảm từ đất liền đã khiến quân và dân trên đảo không khỏi xúc động.

Mỗi phần quà gửi ra biển, đảo luôn gói trọn tình cảm của hậu phương. Thêm một cành mai, một ít bánh mứt, nồi bánh chưng đỏ lửa giữa trùng khơi là mùa xuân đã bắt đầu ở Trường Sa. Đón tết sớm ở nơi đầu sóng luôn là thời khắc đáng nhớ với quân, dân trên đảo, và với cả các thành viên của đoàn công tác.

Để tạo không khí ấm áp, tiếp thêm động lực cho quân và dân trên đảo Trường Sa, Đoàn công tác cũng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi, xây đắp thêm tình đoàn kết quân dân. Niềm vui, sự hạnh phúc của quân và dân trên đảo là lời hồi đáp chân thành nhất cho tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của cả nước dành cho quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Mùa xuân mới đang bắt đầu từ đảo xa. Dẫu tết ở đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, không được gần người thân trong đất liền, nhưng quân và dân trên đảo đều có niềm tin hướng về tương lai phía trước. “Tết sớm” cũng là nguồn động viên to lớn để quân, dân Trường Sa yên tâm bám biển, bám đảo để canh gác đảo tiền tiêu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Hường -

Nguyễn Minh