Hà Nội: Những số phận bị “mắc kẹt” 28 năm trong “siêu dự án treo” bên bờ sông Hồng

Nằm trong quy hoạch của siêu dự án Sông Hồng City từ năm 1994 cho đến nay, rất nhiều hộ dân có đất tại đây không được cấp sổ đỏ, không thể xây sửa nhà dù chật chội, bất tiện. Đã 28 năm trôi qua từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư, bảng tên dự án đã nhiều lần treo lên rồi gỡ xuống còn người dân thì vẫn chưa ngày nào được ổn định sống trong chính ngôi nhà mình.

Gia đình Bà Phạm Thị Tuyết đã sống mấy chục năm ở sâu trong một ngách nhỏ thuộc ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá. Căn nhà chưa được 10 m2, mặc dù đã xuống cấp từ lâu, nhưng do nằm trong khu vực được quy hoạch dự án Sông Hồng City nên không được sửa chữa, xây mới. Nhà đông con, lại không có kinh tế ổn định, gia đình Bà chỉ có thể sửa tạm và cơi nới thêm một chút trên gác, vừa là nơi để đồ và cũng là chỗ ngả lưng của các TV trong gia đình.

Đây cũng là vấn đề nhức nhối của hàng trăm hộ dân phường Phúc Xá. 28 năm phải chịu cảnh “sống treo” cùng dự án, thì cũng là từng ấy thời gian cuộc sống của những người dân này hết sức bấp bênh, khi không được cấp “ Sổ đỏ”, nhà cửa không được sửa chữa, xây mới. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, nhưng “đâu lại vào đấy”.

Thừa nhận việc cuộc sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng câu hỏi bao giờ dự án được triển khai, bao giờ người dân mới được di dời? thì ngay đến cả UBND Phường Phúc Xá cũng không thể trả lời. Việc mà họ có thể làm đó là cố gắng “ làm ngơ” mỗi khi người dân cải tạo, sửa chữa nhỏ. Vì nếu không làm thì nhà sẽ sập.

Khó khăn về tài chính cũng như vướng quy hoạch qua các thời kỳ được cho là nguyên nhân dự án nằm im từ những năm 1994. Hiện Hà Nội đang tiếp tục rà soát và đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Trong khi chờ đợi giải pháp của thành phố, thì người dân tại đây lại tiếp tục sống tạm bợ, lay lắt, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh sống“treo” cùng dự án. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Mỹ Hạnh -

Ninh Tùng