Hà Nội: Đã qua đỉnh dịch nhưng cửa trường tiểu học, mầm non vẫn đóng

Các học sinh THPT, THCS tại Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp, Hà Nội cũng được đánh giá là đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên cánh cửa tới trường mầm non và tiểu học vẫn đóng cửa khiến nhiều người băn khoăn, trăn trở. Bởi ở nhà quá lâu khiến các em không chỉ tiếp thu kém về kiến thức mà còn tù túng về tinh thần. Vì thế, sớm được trở lại trường học là mong mỏi cấp thiết của nhiều phụ huynh và trẻ

6 tiếng/ngày….5 ngày/tuần…. 1 màn hình….1 tai nghe…. Đây là hoạt động lặp đi lặp lại của anh em nhà Phúc Lâm và Phúc An tại nhà  trong suốt 1 năm qua.

Em PHẠM BÙI PHÚC LÂM - Trường Tiểu học Vinschol, Hà Nội: “Mỗi ngày xuống sân chơi thôi ạ hoặc ra hành lang như thế thôi ạ, chứ con đâu biết gì khác”

Em PHẠM BÙI PHÚC AN - Trường Tiểu học Vinschol, Hà Nội: Anh toàn đánh thôi, với lại toàn phải đi xuống sân chơi chán, con muốn gặp bạn bè ở trên lớp chơi vui hơn”

Anh PHẠM TRẦN THỌ - Quận Thanh Xuân, Hà Nội: “Các con vừa học vừa chơi game, 8 tiếng học thì chơi đủ 8 tiếng, dần dần các bạn lười không hoạt động, chỉ ngồi đúng 1 chỗ, bạn lớn lên 20 cân, bạn 2 cũng lên 10 cân và các bạn rất lười. Mệt mỏi nhất là phải có người ở nhà với các con, 2 vợ chồng đi làm, có bác giúp việc thì đỡ nhưng có lúc bác nghỉ mấy tháng, 2 vợ chồng loay hoay với bọn trẻ con, nó tù túng vì ở nhà suốt ngày. Bạn bé rất buồn, khi các anh học bạn không làm gì cả thì chỉ có cách duy nhất là cho bạn xem tivi.”

Con trẻ thì tù túng, phụ huynh thì loay hoay vì vừa lo sắp xếp việc trông con vừa lo công việc hàng ngày. Các trường  học thì lay lắt mong ngóng đến ngày các em được đi học trở lại.

Cô giáo NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - Trường Mầm non Sasuke Định Công, Hà Nội: “Thiệt thòi cho những cô giáo, thiệt thòi cho những học sinh lứa tuổi mầm non không được đến trường; Thiệt thòi cho những chủ trường tư thục ở Hà Nội đang gồng mình để cố gắng giữ trường, giữ lớp cho các con. Thời gian này chúng tôi thường xuyên đón nhận những tin nhắn từ phụ huynh chung 1 nội dung: Khi nào con được đến trường.”

Tiếng trống lặng im, vẫn nằm trên giá đã 1 năm liền không chỉ là nỗi buồn của trò mà cả của cô.

Cô giáo NGUYỄN THỊ THANH THẢO - Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội: Đến trường cảm giác trống vắng, trước đây các con ra vào, nghe tiếng trống, có những con rất nghịch nhưng giờ bị hẫng không có ai vào các lớp không có ai cả, mong ngày trở lại trường để gặp lại học sinh.”

PGS TRẦN THU HƯƠNG - Chuyên gia tâm lý học:Chờ đợi chờ đợi mãi, không hiểu tại sao giò này vẫn không cho con đi học, ai cũng mong muốn cho con đi học chứ không thể nào ở nhà mãi thế này được, phụ huynh khó khăn giữ con còn chất lượng học tập thì rất kém”

Anh PHẠM TRẦN THỌ - Quận Thanh Xuân, Hà Nội: Việc học ở nhà làm gia tăng vấn đề sức khở về tinh thần, vấn đề nổi trộ là liên quan đến xúc cảm, và hệ quả là hành vi bạo lực, khí sắc giảm sút dẫn đến trầm cảm, lo âu trong 1 số trường hợp thì các bạn ý đẩy cảm xúc lên quá mức không kiểm soát được và đi đến mức tự sát”

Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đã học sinh tiểu học và mầm non đã đi học. Còn tại thủ đô các bậc phụ huynh, thầy cô và các em vẫn đang mòn mỏi mong ngóng.