• 1155 lượt xem
  • 21:04 05/05/2023
  • Xã hội

Câu chuyện của những đứa trẻ mồ côi ở Đắk Lắk

Trong những người yếu thế, trẻ em mồ côi luôn là nhóm thiệt thòi nhất. Tuy những đứa trẻ ấy thiếu sự chăm sóc và tình cảm của cha mẹ, nhưng các em vẫn đang từng ngày vượt qua những khó khăn để đi lên. Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.

Mới lên 6 tuổi, cậu bé Y Đăng đã mất bố và mẹ. Y Đăng và em trai phải chia nhau ra, mỗi người một nơi, ở cùng với họ hàng. Thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, em cũng trở nên ít nói và khó gần hơn. Các em đều tự lập từ rất bé.

Đây là Y Bứt, mất cha mẹ từ nhỏ, em phải nghỉ học sớm, đi làm thuê, phụ các công trình để nuôi sống bản thân và phụ giúp anh chị.

Hạnh phúc của những đứa trẻ ấy cũng chỉ đơn giản là được sống, được lớn lên, đủ cơm ăn, áo mặc. Và để có được việc tưởng chừng như đơn giản ấy, các em phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Liên - Việt Bảo