Cà Mau: Sống ở thành phố vẫn "khát đường đi"

Sống ở thành phố nhưng vẫn khát đường đi là tình cảnh của hơn 70 hộ dân sống dọc tuyến kênh Láng Bà thuộc ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mặc dù là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thế nhưng cơ sơ hạ tầng thua kém xa so với các vùng nông thôn khác.

Đây là cách mà người dân sống dọc tuyến kênh Láng Bà di chuyển mỗi ngày. Cứ vài ba nhà thì làm một chiếc bè nổi để qua sông. Dù biết không an toàn nhưng chẳng còn cách nào khác vì cầu không có, mà đường cũng không.

Không có đường, hàng chục năm qua việc đi lại của người dân luôn gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nhất là vào thời điểm mùa mưa. Mặc dù người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường nhưng vẫn mòn mõi chờ.

Tuyến kênh Láng Bà thuộc ấp Ông Muộn hiện có hơn 70 hộ dân sinh sống. Mong mỏi có con lộ là yêu cầu chính đáng của người dân. Rất mong các cấp chính quyền Cà Mau sớm đầu tư để việc đi lại của người dân không còn cách trở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Chí Điển - Công Tràng