Ý chí sắt đá của người lính trẻ Trường Sa

Nếu trong chiến tranh, niềm vinh dự tự hào và đẹp đẽ nhất của người lính là trên trận tuyến đánh quân thù, thì trong thời bình cuộc đời đẹp nhất của các chiến sĩ Trường Sa là vững chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc, đó là sứ mệnh thiêng liêng của người lính biển.

Để có Trường Sa vững chãi như ngày hôm nay, bao tấm gương đã anh dũng ngã xuống. Chính sự hi sinh anh dũng của những người đi trước là lý tưởng sống đẹp cho thế hệ cán bộ chiến sĩ Trường Sa hôm nay noi gương tự hào và tiếp bước.

Dưới cái nắng gay gắt của Trường Sa, các chiến sỹ trẻ ở tuổi đôi mươi, vẫn bồng súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền Tổ quốc. Dù thời tiết, khí hậu nơi đảo tiền tiêu luôn khắc nghiệt, nhưng không thể ngăn cản sự kiên trung với chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mỗi chiến sỹ.

Đối với Trung úy Lê Đinh Minh Tiệp, được tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là một vinh dự, niềm tự hào của người lính Hải Quân. Dù là lính trẻ thời bình, hôm nay và mai sau các chiến sĩ vẫn kiên định, tiếp bước truyền thống cha anh đã gây dựng.

Tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ, quân dân trên quần đảo Trường Sa vững tâm, vượt sóng gió, khó khăn. Hôm nay, đoàn công tác số 7 đã chuẩn bị những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm cổ vũ tinh thần của các chiến sĩ nơi đảo xa.

Tổ quốc là máu thịt thiêng liêng, là tình yêu cao hơn hết trong mỗi trái tim người dân đất Việt. Đối với những người lính hải quân biển đảo Trường Sa, Tổ quốc là 2 từ thiêng liêng là động lực to lớn để mỗi người dù ở biển xa, đảo vắng luôn hướng về đó mà nghĩ suy, hành động, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.

Sỹ Cường