Tuyến phố không đèn giữa lòng thủ đô

Dù đã có hệ thống đền điện chiếu sáng, nhưng khoảng 10 năm nay, tuyến phố Yên Lãng, quận Đống Đa lại luôn chìm trong bóng tối, nhiều người dân ở đây so sánh “đường phố nhưng tối hơn đường nông thôn”.

Phố Yên Lãng dài khoảng 1km, nối từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng. Phương tiện tham gia giao thông trênư luôn dày đặc, mật độ dân cư, hàng quán, trường học 2 bên đường đông, tuy nhiên hàng chục năm qua lại luôn trong tình trạng tối om.

Đèn đường có, nhưng lắp chỉ để cho đẹp. Người đi bộ chỉ có thể quan sát được nhờ ánh sáng từ đèn biển quảng cáo, hay từ các phương tiện giao thông khác. Đường tối, phương tiện xe cộ lưu thông lại đông nên không ít vụ tai nạn đã xảy ra, đặc biệt là những ngày trời mưa, tầm quan sát bị hạn chế. Tình hình an ninh trật tự cũng là vấn đề nhiều người dân cảm thấy rất lo lắng.

Được biết, hệ thống chiếu sáng công cộng trên phố Yên Lãng hoàn thành năm 2013, thuộc gói thầu số 3A, Dự án xây dựng cống hóa tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng. Dự án này do Ban Quản lý dự án giao thông đô thị, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Với phương châm "Xây dựng thành phố Hà Nội theo hướng "sáng, xanh, sạch", thế nhưng đã gần 10 năm con phố này vẫn chưa sáng đèn.

Ghi nhận từ Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Tùng