• 19805 lượt xem
  • 15:18 31/01/2022
  • Xã hội

Tết sớm của lính phòng cháy và cứu nạn cứu hộ

Tết là dịp để các gia đình sum vầy, đoàn tụ sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng với những người lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn, Tết lại là thời điểm có nguy cơ cháy nổ cao, cần phải túc trực 100%. Tết với họ là ở bên đồng nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chính vì vậy, nhiều người đã ăn Tết sớm cùng gia đình để ngày Tết lại trực ở đơn vị.

Trước ngày vào đơn vị anh Nam cùng gia đình tranh thủ soạn mẫm cỗ cúng ông bà tổ tiên. Tham gia lực lượng phòng cháy được hơn 20 năm thì có đến hơn 10 năm, anh phải đón tết sớm cùng gia đình. Các con anh cũng đã quen với việc Tết ba không có ở nhà, nên dù phải đón Tết sớm, cả nhà cũng rất vui vẻ.

Bé Phạm Hữu Gia Minh con anh Nam: “Mình lấy dây mình thụt vào bánh chưng rồi mình mới kéo bánh ra được, ba mẹ mua đồ cho con cũng được nhiều rồi. Con chúc ba mẹ năm mới mạnh khỏe, an lành”.

Trung Tá, Phạm Hữu Nam, Phó Đội trưởng Đội Phòng cháy, Phòng PC07, Công An TP. Hồ Chí Minh: “Trước tết để tạo niềm vui cho gia đình thì cũng tổ chức cho các cháu gói bánh chưng tuy nhiên thì chỉ gói vui để biết trong gia đình thôi, nhưng cũng để cho các cháu biết đây là bản sắc ngày lễ tết truyền thống của việt nam. Sau đó trên cơ quan thì cũng tổ chức về mặt con người, lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nhũng ngày tết nguyên đán”.

Còn với thiếu tá hoàng Hữu đạo trong suốt 19 năm trong lĩnh vực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng là 19 năm đón tết cùng đơn vị. Gia đình anh luôn thấu hiểu và chia sẽ bởi nhiệm vụ đặc thù của một người lính phòng cháy.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng tổ trinh sát, Phòng PC07, Công An TP. Hồ Chí Minh: “Chỉ dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ này kia thôi rồi đến 30 là phải lên đơn vị. Vì đây là công việc đặc thù nên gia đình cũng rất là thông cảm. Tôi đi đây là 19 năm mà chưa năm nào có cái tết cùng gia đình vì phải trực 3 ngày tết”.

Với mỗi người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khi đã chọn nghề là họ hiểu tính chất công việc, họ luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, bất cứ ngày nào trong năm, dù đó có thể là ngày lễ, Tết đang quây quần ấm cúng bên gia đình. Vì với họ lúc đó, không có gì quan trọng hơn tính mạng và tài sản của người dân.
 

Nguyễn Điền