Rực rỡ lễ hội diễu hành "Ngày của người chết" ở Mexico

Hàng nghìn người ở thủ đô Mexico City của Mexico đã đổ xuống đường phố để tham gia lễ diễu hành đầy màu sắc nhân "Ngày của người chết", một trong những ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia Bắc Trung Mỹ.

"Ngày của người chết" đã trở thành một nét đặc sắc của văn hóa Mexico, thường diễn ra trong các ngày 1 - 2/11 hằng năm. Tuy nhiên tùy theo địa phương, có nơi lại tổ chức vào ngày 31/10 hoặc 6/11. Đây là kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày, gia đình và bạn bè tụ tập để tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ những thành viên gia đình và người bạn đã qua đời.

Trong những ngày này, người dân trên khắp Mexico thường trang hoàng nhà cửa, đường phố và phần mộ của người thân bằng nến, đồ trang trí hình đầu lâu nhiều màu sắc và hoa, đặc biệt là hoa cúc vạn thọ. Ngoài ra, họ còn mang những đồ vật, thức ăn, đồ uống yêu thích của người đã khuất tới ngôi mộ và ở lại đây qua đêm. Tại đây, từ những món đồ trang trí rực rỡ, vui mắt đều mang một thông điệp ý nghĩa "cái chết thật sự không đáng sợ".

Với những giá trị nhân văn này, lễ hội "Ngày của người chết" đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2003. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!