• 1434 lượt xem
  • 16:28 12/09/2022
  • Xã hội

Ông lão 75 tuổi hàng chục năm ra biển dọn rác

Hơn 10 năm nay, hình ảnh ông cụ Hồ Cửu, 75 tuổi lặng lẽ nhặt rác, làm sạch bờ biển đã quen thuộc với nhiều người dân tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Không chỉ vậy, ông còn lắp đặt miễn phí nhiều bóng đèn chiếu sáng trên các trục đường nông thôn cho bà con trong khu vực.

Ông HỒ CỬU, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Nhà nước cũng kêu gọi mọi người làm sạch môi trường, trong đó có mình nữa. Đa số người ta không làm, do mình thấy ngày càng dơ khiến ô nhiễm môi trường quá nên mình làm. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh nan y. Vì vậy, có khó khăn thì tôi cũng làm. Mặc dù dễ làm nhưng không phải ai làm cũng được. Bờ biển này rất đẹp nhưng biển bẩn quá vì người dân không bảo vệ bờ biển nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Vì vậy, mọi người phải đóng góp thì bờ biển mới sạch được vì “một con én không làm nên được mùa xuân. Đây là câu chuyện không của riêng ai, mình cố gắng mình làm. Đây cũng là trách nhiệm của người dân mình. Trước hết là sạch mình, sạch cho người khác. Đây cũng là cách để cho mọi người thấy mình làm và bắt chước làm theo. Cũng có một số người đã đến đây trao đổi và làm theo, tôi thấy rất hay"

Bà TRƯƠNG THỊ HOÁ, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Ông thường xuyên làm lắm, hễ thấy rác là dọn, không kể ngày giờ nào, nhờ ông mà biển sạch hơn chứ không dơ lắm"

Ông HỒ CỬU, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: "Về đường điện thì vì điện đường trường trạm quan trọng, tôi với ông bạn tên Quân đã cùng nhau làm để mang ánh sáng về nông thôn, sửa, nếu bóng hư, chụp, phích hư thì chúng tôi bỏ tiền thay. Không những vậy, phải mua thang để trèo lên lắp, thang để khoan. Mình có tinh thần nên mình phải làm cho trọn vẹn. Sau khi mình bỏ tiền thì một số người nói để họ chịu tiền cũng được.Tôi không biết trước sức khoẻ của mình nên cứ làm, làm đến lúc thể trạng nông mòn, xương cùng tuỷ tận. Làm lợi ích cho đời, cõi lòng đươc thảnh thơi, không vì tự ngã, sống thắm tươi nụ cười”. Ý là mình làm lợi ích cho đời thì sẽ được thảnh thơi, mình đừng có vì mình quá mà mình sống vì mọi người."

Việt Bảo