• 4956 lượt xem
  • 05:16 24/04/2023
  • Xã hội

Nồng ấm tình nhân ái nơi bếp ăn từ thiện của cụ bà 80 tuổi

Tuy đã ở độ tuổi 80, nhưng nữ cựu quân nhân quận 3, TPHCM Nguyễn Thị Phương vẫn ngày ngày nấu cơm phát miễn phí cho người khó khăn. Bếp ăn đã duy trì hoạt động hơn 30 năm nay. Mỗi ngày, bếp cung cấp hàng trăm suất ăn cho người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi và sinh viên khó khăn trên địa bàn.

Bà Phương còn kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm cùng tham gia thiện nguyện; đều đặn mỗi tháng một lần sẽ gửi gạo hỗ trợ cho 7 bếp ăn thiện nguyện tại miền Trung. 

Bếp ăn từ thiện Hội Cựu chiến binh phường 10, quận 3, TPHCM ở số 19 Rạch Bùng Binh do chính bà Nguyễn Thị Phương sáng lập và làm bếp trưởng. Bếp hoạt động hàng chục năm nay, mỗi ngày bếp cung cấp hàng trăm suất ăn miễn phí cho người khó khăn.

Ở tuổi 80, lẽ ra bà Nguyễn Thị Phương đã có thể nghỉ ngơi an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng trái tim nhân hậu cứ thôi thúc khiến bà vẫn nhiệt thành tham gia các hoạt động bếp ăn từ thiện, giúp đỡ người khó khăn.

Giờ hẹn đến lấy cơm mỗi ngày là 9 giờ 30 phút. Các cô ở bếp chuẩn bị thức ăn cho hơn 100 phần ăn. Mỗi phần ăn có cơm, món mặn, món xào và canh. Thực đơn được thay đổi mỗi ngày để người ăn không cảm thấy ngán.

Với những công việc thầm lặng của mình, tập thể bếp cơm từ thiện Hội Cựu chiến binh P.10, Q.3 và cá nhân bà Phương đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận các cấp. Mới nhất là Bằng khen của UBND TP.HCM vì bà “đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình xã hội từ thiện liên tục nhiều năm, được bình chọn, tuyên dương là tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố - lần 4”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Trình