Những người làm việc không lương trên xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận

Sự tử tế vẫn đang diễn ra thầm lặng giữa dòng đời đó là cảm nhận của bất cứ ai khi được tiếp xúc với 9 thành viên của "đội xe cứu thương 0 đồng" Bình Thuận. Mỗi thành viên có một công việc khác nhau nhưng họ gắn kết để cùng nhau để giúp đỡ những nạn nhân gặp tai nạn giao thông hay bệnh nhân nghèo cần sự trợ giúp.

Từ khi thành lập đội xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đã có 1.400 chuyến xe trợ giúp rất nhiều nạn nhân các vụ tai nạn giao thông, bệnh nhân nghèo cần chuyển tuyến hay giúp đỡ đưa các bệnh nhân nặng về nhà.

Chị HUỲNH THỊ TUYẾT MAI, Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Mẹ bị tim, mẹ bị huyết áp, tiểu đường, bị đủ thứ hết á, phải đi bệnh viện thì có gọi xe cứu thương 0 đồng thì anh em cũng không ngại khó, ngại khổ ra giúp đỡ bà con, thì cũng rất biết ơn rất nhiều.”

Thành viên trong đội mỗi người đều có công việc ổn định, người thì là đầu bếp, người chủ gara xe, người lại là diễn viên múa nhưng vì chung mục đích giúp đỡ các trường hợp khó khăn, hoạn nạn họ đã cùng nhau làm việc trên chuyến xe 0 đồng. 

Anh NGUYỄN VĂN HÀ, Đội trưởng Đội xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận: “Ra đường mình cũng phát hiện có nhiều trường hợp tai nạn giao thông mà người ta chưa được sơ cứu đã đưa tới bệnh viện, trong quá trình đó nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những người đó nên tâm nguyện của mấy anh em là mình tự mua xe cứu thương và sẽ hoạt động. Thì ban đầu lúc 6/2021 là mấy anh em đã góp tiền mua xe cứu thương và đến hiện tại mình có 3 xe cứu thương.”

Anh MAI NGUYỄN NHẬT TƯỜNG, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Cái tâm của mình là hỗ trợ giúp đỡ bà con thôi, giúp đỡ được mọi người mình rất vui trong lòng.”

Dù làm việc không lương, không có bất kỳ sự trợ cấp nào nhưng chỉ cần có điện thoại của người dân cần hỗ trợ, những thành viên sẽ lập tức lên đường.

Phóng viên Lê Trang: “Chính sự sẻ chia và đồng cảm đã kết nối những thành viên của chuyến xe cứu thương 0 đồng tỉnh Bình Thuận và những chuyến xe như thế này vẫn luôn là điểm tựa của bệnh nhân nghèo trong cơn hoạn nạn”.

Lê Trang