Người dân Gaza đón tháng lễ Ramadan trong thiếu thốn và lo sợ

Vào ngày hôm nay 11/3, tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo- một trong những dịp lễ quan trọng nhất năm chính thức bắt đầu. Nhưng với hàng trăm nghìn người Palestine ở miền Nam Gaza, việc tổ chức dịp lễ năm nay trở nên khó khăn hơn, khiến họ phải đón tháng lễ này trong thiếu thốn và lo sợ.

Khoảng 1,5 triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa và chuyển đến thành phố Rafah ở phía Nam, khu vực được cho là “an toàn” cuối cùng của vùng đất bị phong toả này. Nhiều người trong số họ đang sống trong các lều trại trên đường phố, chật vật tìm kiếm những hàng hóa thiết yếu cơ bản cho tháng lễ. Tuy nhiên, hầu hết thực phẩm được bán ở chợ đều được đóng hộp, không tươi và nhiều loại có giá quá cao không thể chấp nhận được. Bữa ăn Ramadan khi bắt đầu và kết thúc thường có trái cây tươi, rau, thịt halal, bánh mì, pho mát và đồ ngọt như chà là. Tuy vậy, nhiều thứ trong số này không có ở Gaza.

Với những thiếu thốn như vậy, người dân tại dải Gaza năm nay phải đón tháng lễ Ramadan trong tâm trạng u ám.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu