Lễ chào cờ đặc biệt trên quần đảo Trường Sa

Cách đây 48 năm, trong khí thế hào hùng của các quân đoàn đang tiến về giải phóng miền Nam, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân đã mở các cuộc tấn công, lần lượt giải phóng các đảo: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn… 9 giờ sáng ngày 28-4-1975, đảo Trường Sa Lớn được giải phóng, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa.

48 năm qua là một chặng đường vẻ vang của Quân chủng Hải quân Việt Nam, phát huy và tiếp nối công lao thế hệ đi trước, quân dân quần đảo Trường Sa luôn tự hào dưới cờ đỏ sao vàng trong lễ chào cờ đặc biệt vào ngày đất nước trọn niềm vui - ngày 30/4.

10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên hòa trong tiếng sóng, giữa biển trời của Tổ quốc. Mỗi lời thề là một lời hứa danh dự của người quân nhân trước Đảng, trước nhân dân, trước lá cờ Tổ quốc. Mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang kiêu hãnh tung bay trên nền trời của tự do. Từng lời bài Tiến quân ca vang lên hùng tráng và thấm vào trong tim của từng đại biểu trong đoàn công tác số 7 và các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa.

Các đại biểu chia sẻ họ đã tham dự hàng trăm, hàng nghìn lễ chào cờ trong cuộc đời, nhưng với những người lần đầu đặt chân đến Trường Sa thì chưa có lễ chào cờ nào xúc động như thế.

Giữa trùng khơi, nghi lễ chào cờ như lời khẳng định đanh thép về chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa. Ở cột mốc chủ quyền nơi biển đảo xa xôi, trên mảnh đất thấm máu của cha ông, mỗi người con đất Việt càng thấm thía hai tiếng thiêng liêng - Tổ Quốc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa