Không gian trải nghiệm hội họa ở phố núi Đắk Nông

Với mong muốn nhiều người được hiểu thêm về hội họa, một cựu sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa đã từ bỏ công việc ổn định ở TP Hồ Chí Minh, trở về quê ở tỉnh Đắk Nông mở 1 phòng vẽ nhỏ. Không đặt nặng câu chuyện học phí hay doanh thu, cô gái trẻ mở lớp với mong muốn tạo không gian để mọi người ở mọi độ tuổi được trải nghiệm, tự tay vẽ nên bức tranh mang cá tính riêng.

Khi thành phố Gia Nghĩa bắt đầu lên đèn cũng là lúc góc nhỏ phòng vẽ Lala studio bắt đầu sáng đèn. Hơn 20 học viên lớn, nhỏ ở nhiều độ tuổi miệt mài hoàn thành bài tập mới với khung tranh và khay màu. Chị Đào Nữ Quỳnh Chi, năm nay 45 tuổi, đến với phòng vẽ được hơn 1 tháng. Từ những bỡ ngỡ, chị học cách cầm cọ, pha màu, chia bố cục và vẽ nên bức tranh của riêng mình.

Nguyễn Thị Trinh và Lê Cao Long cùng chung ý tưởng về quê nhà hợp tác mở lớp vẽ. Phòng vẽ LaLa studio ra đời vừa thỏa niềm đam mê vừa đáp ứng nhu cầu học và trải nghiệm hội họa của nhiều người. Đây là một ý tưởng hay khi thành phố trẻ nhất của cả nước chưa có nhiều lớp học nghệ thuật như vậy.

Học viên đến với lớp ở mọi độ tuổi, mọi nhu cầu khác nhau, từ trải nghiệm đến học để phát triển năng khiếu, và cả ôn luyện nâng cao để chuẩn bị cho hành trang thi cử sắp tới.

Hội họa từ lâu được biết đến với khả năng giúp người học phát triển tư duy sáng tạo, cảm nhận thế giới xung quanh và ươm mầm cảm xúc. Và những lớp vẽ như thế này mỗi người sẽ có thêm cơ hội để khám phá, phát huy năng lực bản thân.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phúc Hân