Không được đón khách, Chùa Hương vẫn đông nghịt người

Theo văn bản chính thức của TP.Hà Nội thì phải đến ngày 16/2 tới thì Chùa Hương mới được đón khách trở lại với yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định. Thế nhưng, trên thực tế tại di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) đã nhộn nhịp từ nhiều ngày nay.

Nhộn nhịp, công khai, thiếu sự giám sát. Đó là những gì đang diễn ra ở chùa Hương trong những ngày qua.

Có mặt tại khu vực bến đò suối Yến, không khó để bắt gặp những “cò mồi” chèo kéo khách.

Cò 1: Đầu xuân năm mới em nói để anh chị đi thôi, nếu mà 2 người đi một đò, 1 người chèo thì là 2 triệu.

Cò 2: Đảm bảo vào đi được 3 điểm vào tới động Hương Tích luôn, khi nào đi vào rồi đi ra mới trả tiền.

Biển thông báo tạm dừng đón khách đã được treo lên, nhưng mọi hoạt động mua, bán, trao đổi vẫn diễn ra như bình thường. 

Cò 3: Chùa Hương đang cấm, bây giờ là mình phải nói như thế này nhé, nhà chị đã làm luật hết rồi thì chị mới có thể cho bọn em đi xuồng máy vào bên trong chùa được.

Tuyến đường thủy dẫn vào động Hương Tích luôn nhộn nhịp ngay cả cáp treo cũng vô tư hoạt động.

Cò 4: Lễ hội đang cấm, người ta không cho cáp treo hoạt động, đây là tuyến cáp treo nhà tôi, tôi tạo điều kiện cho các anh chị đi thôi. Giờ tôi viết cái phiếu này có chữ ký lên là các anh đi thôi 360.000 khứ hồi.

Chùa Thiên Trù, động Hương Tích, hàng trăm người dân chen chân nhau lễ bái. Mọi hoạt động diễn ra bình thường. Tất cả những hình này bằng một cách thần kỳ nào đó đã không thể đến được với chính quyền địa phương mặc dù đã có 4 tổ công tác được thành lập để tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra.

Lý giải về việc tại sao có hàng trăm người dân chen chân nhau lễ bái trong khu vực chùa Hương, đại diện chính quyền  cho rằng đây là những người dân địa phương và những người phục vụ bán hàng trong chùa.

Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội: Có một số trường hợp dẫn dắt khách du lịch vào đó lễ bái là cò, dắt dẫn người dân đi đường tắt vào phía bên trong chùa, không đi qua tuyến chính, cái tổ này giám sát thì cũng chưa được kịp thời thì chúng tôi sẽ chấn chỉnh.”

Khi nhắc đến việc cáp treo vẫn vô tư hoạt động và bán vé “chui” thì điệp khúc “xử lý sau” lại được nhắc tới.

Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội: “Cáp treo quy định là phải có lễ hội mới được mở bán vé và vé phải được in ấn để nộp thuế cho nhà nước. Đối với việc bán vé đó là vi phạm các quy định, cái này chúng tôi cũng nắm được rồi, chúng tôi sẽ điều chỉnh để xử lý sau.

Quả bóng trách nhiệm tiếp tục được chuyền từ đơn vị này sang cơ quan khác.

Ông NGUYỄN BÁ HIỂN - Trưởng ban Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn: “Đây là trách nhiệm của UBND xã Hương Sơn, đây là địa bàn của xã, con người cũng là của xã, UBND huyện đã giao cho xã, đò, thuyền cũng giao cho xã quản lý, bọn anh chỉ có quản lý cảnh quan di tích thôi.”

Có thể thấy việc mở cửa đón khách tham quan Chùa Hương là niềm mong mỏi của du khách thập phương. Thế nhưng một yêu cầu tiên quyết để có thể đón khách vào ngày 16 tới đó là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng quy định. Những gì đang diễn ra tại Chùa Hương, có thể phá hủy thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị trong suốt thời gian qua.

Hữu Nghĩa