• 4011 lượt xem
  • 17:53 25/07/2022
  • Xã hội

Khách mời hôm nay - Trần Quang Du - Người cựu chiến binh ươm mầm hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 27/7 - Ngày Thương binh liệt sĩ. Với những ai từng tham gia chiến đấu để bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, chắc chắn ngày này có rất nhiều cảm xúc. Và sáng 25/7, Việt Nam Ngày Mới sẽ gửi đến quý vị cuộc trò chuyện cùng người cựu chiến binh biên phòng Việt Nam, người góp phần ươm mầm hữu nghị 2 nước Việt Nam - Campuchia - “thầy Khmer” Trần Quang Du.

Nằm khuất trong con hẻm nhỏ số 498 đường Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp là căn nhà của cựu chiến binh Trần Quang Du. Hàng ngày người cựu chiến binh với tên gọi thân thương là thầy “Khmer” vẫn tới giảng dạy những lớp học tiếng Khmer miễn phí trên địa bàn TPHCM. Không chỉ dạy tiếng Khmer cho người Việt, ông còn dạy tiếng Việt cho người Campuchia sống ở Việt Nam.

Anh HOURT BORIN - Du học sinh Campuchia: “Thầy từng sinh sống tại Campuchia hơn mười năm cho nên là cái nền văn hóa với tiếng Campuchia của thầy Du rất tốt. Một người rất năng động, rất là chủ động và nhiệt huyết trong việc dạy dỗ cho học viên. Lại mỗi tháng thầy còn liên hệ các lưu học sinh Campuchia chứ không phải riêng mình em, còn nhiều người khác nữa để tham gia lớp giao lưu với các học viên.”

Bên cạnh giảng dạy tiếng Khmer, cựu chiến binh Trần Quang Du còn mang kiến thức văn hóa của đất nước Campuchia tới cho các học viên của mình.

Thượng tá TRẦN THỊ NGA - Giảng viên Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã – Miền Nam:Tôi đã hiểu được thêm văn hóa của đất nước Campuchia và cũng chính sự đam mê đó cho nên tôi rất mong muốn truyền thụ lại kiến thức ngoại ngữ Campuchia cho người Việt đồng thời qua đó truyền thụ văn hóa Campuchia đến những người học để gắn kết được tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.”

Người thầy “Khmer” Trần Quang Du vẫn đang góp phần cùng Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia ươm mầm hữu nghị và truyền đạt lại những kiến thức, làm cầu nối cho công tác đối ngoại giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

"Thầy Khmer” là cái tên thân thương mà nhiều thế hệ học viên  dùng để  gọi chú Trần Quang Du. Dù tuổi hưu, nhưng chú vẫn cống hiến cho đất nước bằng việc giảng dạy tiếng Khmer.  

Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc trò chuyện!