Khách mời hôm nay: Hoạ sĩ Văn Y và lớp "Âm thanh hội hoạ" dành riêng cho những học viên khiếm thính

Tại TP.HCM có một lớp học mang cái tên rất đẹp - lớp học “Âm thanh hội họa”. Lớp học này do họa sĩ Văn Y sáng lập, dành riêng cho các học viên khiếm thính đủ mọi lứa tuổi. Họ đến đây, được thỏa mãn sở thích với những chiếc cọ và bảng màu, là nơi xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng bằng ngôn ngữ giao tiếp rất riêng.

Khách mời hôm nay của chương trình là một người từng có hơn 20 triển lãm trong và ngoài nước, người sử dụng nhuần nhuyễn cả sơn dầu, sơn mài và cũng là người mở lớp học với cái tên lạ “Âm thanh hội hoạ” - Họa sĩ Văn Y. 

Dạy vẽ cho người bình thường đã khó, người hoạ sĩ này lại đang dạy vẽ cho những bạn không thể nghe, nói, vậy phương pháp giảng dạy và giao tiếp với các bạn là gì? Cũng qua lớp học này, thầy Văn Y đã dạy các bạn những bài học nhân sinh nào? 

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của họa sĩ Văn Y và tâm huyết của thầy dành cho lớp học đặc biệt này!

Tăng Sắc