Khách mời hôm nay: Cô Trần Ngọc Điệp - Cô giáo khuyết tật cống hiến 14 năm cho giáo dục đặc biệt

14 năm gắn bó với trẻ em khuyết tật, cô giáo Trần Ngọc Điệp đã dành tình yêu thương, chăm sóc như người mẹ đối với các con. Không đơn thuần chỉ là dạy kiến thức, cô Điệp còn quan tâm nuôi dưỡng, tạo môi trường gần gũi, thân thiện, lành mạnh để các con được học tập, vui chơi, cảm nhận được thế giới xung quanh, hòa nhập với cộng đồng.

Mang trong mình cơ thể khiếm khuyết, cô giáo Trần Ngọc Điệp thấu hiểu nỗi đau các con phải gánh chịu, nên dù khó nhọc đến mấy, chị vẫn kiên trì nỗ lực dìu dắt với tâm niệm, đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo ra được những hạt giống tốt lành.

Dạy trẻ khuyết tật là một công việc vô cùng khó khăn kể cả với những người bình thường, thế nhưng 14 năm qua, với sự đồng cảm, thái độ sống tích cực, chị Điệp luôn quan tâm nuôi dưỡng, tạo môi trường gần gũi, thân thiện để các con có thể vượt qua mặc cảm về khuyết tật của bản thân.

Mỹ Tho