• 1072 lượt xem
  • 05:20 09/03/2023
  • Xã hội

Hoàng Thị Diệu Thuần - Người truyền cảm hứng cho các bệnh nhi ung thư

Ở lứa tuổi 18 khi vừa nghe tin đỗ đại học với niềm hạnh phúc, cùng với vô vàn dự định, ước mơ ở phía trước thì một cô gái lại phát hiện bị ung thư máu. Những ngày tháng làm bạn với giường bệnh đã có lúc cô gái đó nghĩ tới chuyện buông bỏ vì quá mệt mỏi.

Nhưng trong cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra khi có những tấm lòng nhân ái. May mắn được Quỹ Ngày mai tươi sáng hỗ trợ ghép tế bào gốc để tiếp tục duy trì cuộc sống, sau hơn 10 năm chiến thắng bệnh tật, cô gái bé nhỏ ấy giờ đây trở thành người truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư khác và đang từng ngày lan tỏa, tiếp nối sự tử tế trong cuộc đời. Sau đây, chúng tôi muốn gửi tới quý vị câu chuyện của cô gái Hoàng Thị Diệu Thuần.

Tại Khoa Nhi của Viện Huyết học truyền máu trung ương, không ai còn xa lạ với cái tên Hoàng Thị Diệu Thuần. Hàng tuần cứ đều đặn, dù mưa hay nắng, trong vai trò tình nguyện viên, Diệu Thuần đều dành thời gian để thăm hỏi gia đình các bệnh nhi, cũng như dạy các em học, viết chữ, đọc sách tại thư viện của Khoa. Thuần đã từng là một bệnh nhân như bao người đồng bệnh khác tại đây, nhiều lần đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết nhưng cô đã may mắn được tái sinh từ những yêu thương, từ sự sẻ chia của cộng đồng

Bên cạnh việc làm Tình nguyện viên tại Viện, Diệu Thuần còn là người sáng lập và điều hành Mạng lưới vì trẻ em ung thư với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa dành cho các bệnh nhân cũng như bố mẹ các bệnh nhi.

Diệu Thuần vẫn hàng ngày miệt mài với hành trình tiếp nối và trao đi những yêu thương, tất cả đều như một lời cảm ơn của cô với cuộc đời, với những ưu ái mà cuộc sống đã dành cho mình, để từ đó cô lại có cơ hội được một lần nữa sống và cống hiến những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng, lan tỏa sự tử tế và năng lượng tích cực đến với mọi người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Ngọc Tuấn