Hà Nội: Thêm một lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, hiệu quả liệu có dài lâu?

Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đây không phải lần đầu chính quyền Hà Nội tổ chức các đợt ra quân nhằm lập lại trật tự nhưng ngay sau những đợt ra quân này việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn, thậm chí một số nơi phát triển mạnh hơn, nghiêm trọng hơn trước.

Liệu lần này Thủ đô có thật sự giành lại được vỉa hè cho người đi bộ làm đẹp mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.

Phố Nhà chung, Nhà thờ vài mét lại có một hàng giải khát. Người bán vô tư bày cả chục chiếc ghế nhựa ra vỉa hè để phục vụ “thượng đế” của mình.

Khi lực lượng chức năng nhắc nhở vỉa hè mới có thể trở nên thông thoáng. Mặc dù, đã bị xử phạt 6 lần vì lấn chiếm vỉa hè… Tuy nhiên, nhắc xong, xử phạt xong, chủ hàng này lại tái diễn vi phạm.

Còn tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng hình ảnh những quán bia hè phố đua nhau chiếm dụng vỉa hè đã không còn xa lạ. Thậm chí người dân coi việc ngồi vỉa hè lai rai vài cốc bia như một nét văn hóa, là thú vui sau giờ làm việc. Nếu bị nhắc nhở người dân sẵn sàng tỏ thái độ không hài lòng.

Thực tế, hiện nay có quá nhiều người vẫn đang mưu sinh hằng ngày trên vỉa hè các con phố. Khi sinh kế của họ chưa được bảo đảm thì việc dẹp được vỉa hè sẽ không hề dễ dàng?

Khó khăn là vậy, nhưng nếu các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết thật sự hài hòa, giúp người dân ổn định kinh tế thì vỉa hè tin chắc sẽ không còn bị tái lấn chiếm. Sự tác động tương hỗ mang lại từ không gian vỉa hè cũng sẽ khiến bộ mặt Thủ đô khang trang, sạch đẹp.

Việt Hà