Dư luận Nhật Bản và quốc tế bàng hoàng trước việc cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời vào chiều nay 8/7. Ông Abe bị một đối tượng dùng súng bắn khi đang tham gia sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Nara ít giờ trước đó. Đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một cựu Thủ tướng hoặc Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản trong gần 100 năm nay. Sự việc đã khiến cho dư luận Nhật Bản và quốc tế bàng hoàng.

Các nhân chứng cho biết, vụ tấn công nhằm vào ông Abe Shinzo xảy ra trong tích tắc.

Nghi phạm là được xác minh là nam giới, 41 tuổi, tên là Yamagami Tetsuya, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Người này được cho là cựu thành viên lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Ngay sau vụ tấn công, cựu Thủ tướng Nhật Bản đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hoãn mọi kế hoạch để trở về Tokyo. Ông đã lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất.

Thủ tướng Nhật Bản FUMIO KISHIDA: “Chúng ta không thể chấp nhận hành động bạo lực như thế này diễn ra trong dịp bầu cử, vốn là nền tảng của dân chủ. Tôi mạnh mẽ lên án hành động này.” 

Nhật Bản là nước có các quy định kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt. Các vụ nổ súng rất hiếm khi xảy ra. Vì thế vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo hôm nay đã khiến nhiều người dân Nhật Bản sốc và bàng hoàng.

Anh KOKI TAKADA, người dân Nhật Bản: “Thực sự ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm thấy kinh ngạc. Tôi không ngờ chuyện như thế này có thể xảy ra ở Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo là một người có quan điểm chính trị rất riêng.”

Bà KAZUMI ENDO, người dân Nhật Bản: “Tôi đã bị sốc trước vụ việc. Với tư cách là một cựu Thủ tướng, ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt một thời gian dài. Tôi thực sự rất sốc.”

Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản. Ông đắc cử năm 2006 nhưng phải từ chức vào năm 2007 vì lí do sức khoẻ. Ông tiếp tục trở thành Thủ tướng từ năm 2012 cho đến khi từ chức vào tháng 8/2020.