Cụ bà 80 tuổi còng lưng "vác" đơn kiện đi đòi đất

Đã gần 6 năm nay, kể từ sau khi tỉnh Điện Biên triển khai “Dự án đường 60m”, bà Nguyễn Thị Đỏ, một người già cô đơn gần 80 tuổi phải đi ở trọ trong căn phòng tối tăm chưa đầy 10m2 và mòn mỏi đợi hồi âm từ những lá đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng ...

Nguyên nhân là bà bị Thành phố Điện Biên Phủ thu hồi hơn 200m2 đất để làm “Dự án đường 60 mét” nhưng chỉ được đền bù hơn 100 triệu đồng và không được cấp đất tái định cư.

Năm 1993, người phụ nữ đơn thân nguyên là cán bộ ngành Bưu điện tỉnh Điện biên này tích cóp từ đồng lương ít ỏi để mua được 256 mét vuông đất

Ở phường Him Lam, dự định làm nhà hòng có chốn dung thân khi về già. Nhưng đến năm 2003 chính quyền thông báo, đất này nằm trong quy hoạch để làm dự án “Đường nội thị vành đai 2 – Noong Bua” nên không được làm nhà, không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, dự án này sau đó không được thực hiện do không có kinh phí. Bà Đỏ nhiều lần đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm nhà ở nhưng đều không được giải quyết với lý do “đất vẫn nằm trong quy hoạch”. Trong căn phòng rộng gần 10 mét vuông chật chội và tối tăm, bà Đỏ lúng túng đành tiếp phóng viên ngay tại cửa phòng trọ.

Bà NGUYỄN THỊ ĐỎ, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “Năm 2000 thì ông tổ trưởng tổ 6 trước kia, nay là tổ 17 phường Him Lam có gọi điện cho tôi, là miếng đất của bà đã vào quy hoạch, không được xây nhà, không được làm nhà tạm nào, tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Đến tháng 9/2016 thu hồi hẳn thì thông báo đền cho tôi đất nông nghiệp, được 100 triệu 050 ngàn 0 trăm 79 đồng, Hỏi rằng nhà nước thu của tôi 256 mét vuông, đến khi đền bù chính thức thì đền bù 220 mét vuông, Thế là vô hình dung tôi mất 36 mét thì nó đi đâu”.

Toàn bộ khu đất của nhà bà Đỏ và nhiều hộ khác giờ đây đã được giải toả để hoàn thành con đường 60 mét đẹp nhất tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, trường hợp của bà Đỏ thì không đạt điều kiện để được cấp đất tái định cư.

Bà NGUYỄN THỊ ĐỎ, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “Tôi có đơn từ Ban giải toả, đến quỹ đất Thành phố, rồi đến Chủ tịch TP, Văn phòng UB TP, Môi trường TP nhưng không trả lời tôi. Chỗ nào cũng trả lời là bà không đủ điều kiện để cấp đất thổ cư vì đất của bà là đất nông nghiệp. Bên cạnh miếng đất nhà tôi, những người mua vào đất vào quy hoạch nhưng vẫn được cấp thổ cư, được bồi thường đàng hoàng và ưu ái, vậy thì có công bằng không?”.

Ông NGUYỄN ĐẠT LONG, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “Chúng tôi cũng nhận được một số thông tin trong đấy, cả chỗ chị Đỏ, chúng tôi sẽ xem xét chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan kiểm tra và để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân”.

Cho đến tận bây giờ, khi lưng đã còng, chân đã chậm, mắt đã mờ và đi kêu kiện đến bạc phơ cả mái tóc, bà Đỏ vẫn phải đi ở trọ, sống nhờ vào đủ thứ thuốc dành cho bệnh già nan y mà chưa biết đến khi nào hành trình này mới có hồi kết.

Thúy Hà