• 1442 lượt xem
  • 14:50 19/04/2023
  • Xã hội

Chuyện về người phụ nữ 45 lần hiến máu

Với tâm niệm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tuy mới 41 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Thuyến, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã có tổng cộng 45 lần hiến máu và chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng lại hành động ý nghĩa này.

Cách đây 3 năm, gia đình chị Lý Thị Nhân ở thôn 18, xã Đắk Wil biết tin cả 2 con của mình đều bị bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia (tha lát sê mi). Hành trình đi xin máu định kỳ 2 tháng 1 lần cho con bắt đầu từ đây, khiến người mẹ Nùng gặp vô vàn khó khăn. Rồi tình cờ trong 1 lần nhận máu, chị Nhân gặp được ân nhân của mình và kết nối nhận máu của chị Thuyến cho đến nay.

Theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng 1 lần tùy tình trạng sức khỏe. Ngoài việc hiến máu chị Thuyến còn là thành viên năng nổ, tích cực hoạt động của CLB Ngân hàng máu sống Bệnh viện vùng Tây Nguyên, tại xã chị còn tham gia công tác với vai trò Phó Chủ tịch HĐND xã Đắk Wil và luôn nỗ lực hết mình với nhiệm vụ chuyên môn.

Những giọt máu cho đi đầy nghĩa tình của chị Thuyến đã trao cơ hội sống cho không ít bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Đắk Nông. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp đó được nhân rộng hơn nữa . Mỗi giọt máu được ví như một hạt mầm nhân ái gieo sự sống. Và mỗi người cho, tặng máu được coi là người gieo mầm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!
 

Phúc Hân