• 1318 lượt xem
  • 14:59 01/08/2022
  • Xã hội

Chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chiến tranh lùi xa, nhưng mỗi khi nhắc đến nạn nhân chất độc da cam, vết thương ấy lại nhức nhối. Chỉ riêng tại TPHCM, hiện có hơn 20.000 nạn nhân. Sáng 31/7, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức chương trình đi bộ lần thứ 15, đặt mục tiêu xây dựng trung tâm nuôi dưỡng, điều trị cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thu Thủy – sinh viên năm cuối trường đại học Sư phạm TPHCM là một trong số 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam. Đi lại khó khăn, nhưng Thủy quyết tâm theo đuổi ngành giáo dục để sau này dạy cho trẻ kém may mắn như mình.

Sinh viên PHẠM THỊ THU THỦY – Đại học Sư phạm TPHCM: “Bản thân em cũng như mọi người, có những khó khăn nhất định, nhưng em lấy khó khăn làm động lực. Em cũng có thể làm được như người bình thường.”

Không phải nạn nhân da cam nào cũng nghị lực như Thủy. Ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4. Đời sống họ rất khó khăn, nhất là những gia đình có nhiều thế hệ mắc bệnh, dị tật, không còn khả năng lao động.

Thiếu tướng TRẦN NGỌC THỔ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM: “Chúng tôi muốn đi bộ để gây quỹ xây dựng trung tâm nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân, dạy học cho con em nạn nhân không đủ điều kiện đến trường công. Hiện còn hơn 3 triệu người không nơi nương tựa.”

Anh NGUYỄN VĂN THÀNH NHÂN - TPHCM: “Lần đầu tiên tham dự chương trình này, mình thấy rất ý nghĩa. Mình cũng đi những chỗ như bảo tàng, thấy họ qua hình ảnh, giờ gặp ở ngoài đồng cảm với họ nhiều hơn.”

BTV KHÁNH HÀ: “Ngày Vì nạn nhân da cam/dioxin 10/8 hằng năm là dịp để mỗi cá nhân, tập thể và tất cả tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về họ, giúp họ xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực sống, nghị lực chiến đấu với bệnh tật.”

Khánh Hà